Đêm tàn
_ Đêm nay đẹp thật nhưng lại không có em ; Chàng trai khẽ lắc đầu , mái tóc màu xanh trời nhạt khẽ đung đưa; khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là nước mắt; chàng trai khẽ liếc nhẽ đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm đang được bao phủ bởi một làn sương mù, sương mù không quá dày đặc nhưng đủ để nhìn thấy ánh trăng đang sói rọi; chàng trai khẽ liếc mắt xuống đôi bàn tay đã nhuốm máu của mình mà cắn chặt môi. Nhưng giọt nước mắt lại tuôn trào , chảy xuống gò má xin đẹp ấy. Lance cất tiếng
Tác Giả : Trang Kiệt
Hoài nhung nhớ bóng hình em
Dẫu đà yên nghỉ êm đềm mồ hoang
Canh khuya thức giấc bàng hoàng
Ngỡ em về lại…đôi hàng lệ rơi
Tim đau khắc khoải muôn đời
Em xa khuất để lại trời nhớ thương
Nhớ nhung suốt những canh trường
Về bên giấc mộng…âm dương nhói lòng
Giờ này giữa chốn hư không
Xin dâng lên nén nhang lòng tiễn đưa
Lòng đau đớn…nói sao vừa
Sao trời đành đoạn đưa em lìa đời
Bây giờ lặng lẽ cút côi
Mình anh chiếc bóng rã rời xác thân
Từng đêm cứ mãi âm thầm
Lặng trong nhung nhớ đầm đìa mắt môi
Thơ : Ngỡ Em VềTác Giả : Trang Kiệt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top